Sơ ri bà, tui cứ nhảy ra nhảy vào nên ko theo dõi hết mà tính lại tò mò nữa. Uh, đi về thì chắc là thảnh thơi lắm nhưng nghĩ đi 1 mình lại thấy ngại ngại nhất là đàn bà con gái bọn mình. Với lại tui thấy con bà cũng mới có mấy tháng thôi đúng ko? Đi thế ở nhà OX trông ah?
mây bà ui có bà nào đang ở trong nhà không? mà bà kẹo thơm đi đâu hum nay mất tích nhé mấy bà! thông báo thông báo
zai bà cũng to gan thật cho tui xin tí gan nào chứ gan tui bé lắm cứ nghĩ đến con là quạn ruột. híc ko xa được!
Tui đây chứ đâu mà mất tích . Hôm nay bận việc nên chỉ nhảy ra, nhảy vào topic của mấy bà ngó 1 tí nhg ko được comment (vì bị mod nhắc nhở rùi mà )
còn ai ở đây không .Có ai bói cho tui 1 quẻ xem sao .Tháng này sao tui gặp toàn chuyện không vui vậy .Con bệnh rồi trưa nay bà bệnh vào viện vì làm mệt .Chán quá
Hix, bói toán gì hả bà. Đen đủi thì biết làm sao. Nhưng tui nghĩ bà cứ vững tin đi vì "sau cơn mưa trời lại sáng" mà. Chúc 2 bà cháu nhanh lành bệnh nhé!
Trùi, tội nghiệp Diên quá ! Thôi, ráng nha D. Từ từ rồi sẽ qua. Bà ngoại sẽ mau chóng khỏe mạnh lại thôi .
Hix, Khổ thân D quá! Thôi bà ah, mình khỏe mạnh thế này còn có lúc ốm yếu mà. Mình chăm sóc cho gia đình và sống hp là ông bà bố mẹ mình mừng cho mình rồi, chẳng ai nghĩ có lúc bà báo đáp nuôi dưỡng gì đâu bà ah. Nhưng bà cố lên nhé, thi xong vài ngày là về nhà chăm sóc bà ngoại bà được rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Bà ngoại sẽ mau khỏe thôi!
thôi bà àh ai cũng sẽ già cũng có lúc ốm đau, nhưng mình cũng pải khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc người khác được, mà bà có to béo jì đâu cho cam chứ! chịu khó nhé!
@ mụ Diên: Hic ...chả biết nói gì với bà đây. Thôi thì cố lên ăn cho khỏe, thi cho tốt. Mà mụ đang học cái gì đấy ???