Tiến hành thôi "bà con" thành thị ơi, có MomMi tiên phong rồi. Nhớ chụp hình cái thùng xốp lúc mới gieo hạt và lúc nhú mầm nhé.
he he, em cũng đang định mò topic này để khoe thành quả của nhà em ạ. Đây là 1/2 "vườn" rau nhà em ạ Đây là các bạn xà lách ạ "Vườn tổng hợp": gần là hành, xa hơn chút là cà chua, chanh, xà lách. "Vườn" nhìn từ góc khác. Cái "đỏ đỏ" là bạn cà chua đấy ạ
EM khoe tiếp ạ Bạn xà lách và rau mùi chụp từ trên xuống (nhà em ngày nào cũng hái ăn vì nó mọc nhanh quá cơ ạ) Bạn cà chua này, bé tý mà cũng có hoa rồi nhé! Rau dền mới "học lớp mầm" đây ạ Bạn chanh đang lúc "xuân thì" tranh thủ khoe sắc "Bác nông dân" nhà em đang hớn hở vì được mùa đây ạ
Ôi giời ơi bà Trà ơi, sao mà bà đảm đang thế không biết! Làm tôi máu làm nông dân rồi đây này! Đầu tiên là phải đi kiếm thùng xốp đã! Kiếm ở đâu dễ nhất nhỉ?
Tôi toàn xin ở các hàng bán hoa quả thôi. Sau khi xin về, bà cứ vứt ngòai sân thượng cho mưa nắng độ 1 tuần hoặc ngày nào bà cũng phun nước rửa, để nếu có dính tý thuốc gì gì vào thì nó cũng phai đi bớt rồi. Sau đó là đổ đất và tiến hành gieo trồng thôi. @ALL: Nhà em toàn trồng bằng hạt thôi, hoặc chọn trong mớ rau mình mua về có cái nào già già thì vùi nó vào đất ẩm, vài hôm là có rau để ăn, non mơn mởn và an tòan. Nhà em cũng dùng nước tiểu (của Chíp) để tưới rau. Pha theo tỷ lệ: 1 "cốt", 10 nước :mrgreen: (nói chung là thật loãng thôi ạ) và tưới vào gốc. Cái này đặc biệt tốt đối với rau cải và rau dền. Tuy nhiên cũng thỉnh thoảng mới tưới thôi ạ. Còn những loại rau ăn sống thì không dùng cái gì khác ngòai nước sạch.
Giúp việc của nhà chị Hoa Đào cũng làm các việc như nhà em nhưng sao nhanh thế nhỉ? hic hic, giúp việc nhà em chỉ có nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau nhà còn con em mẹ chồng em trông thế nhưng có hôm bận đến mức không có time lau nhà, nhà có khi tới 3 ngày mới lau 1 lần. Hôm qua lấy miếng thịt bò trong tủ lanh ra kêu bác nấu bún bò ăn sáng đưa ra từ 7h đến 9h xuống thấy nồi thịt bò mứoi bắt đầu sôi (. Nhưng được cái bác cái vụ trồng rau chắc có vẻ có nghề, chiều nay về em cũng đi xin hộp xốp và bắt tay vào luôn xem thế nào? Nếu thành công mời chị sang nhà em thăm quan nhé hê hê
Các mẹ mua hộp xốp ở hàng hoa quả, tớ mua hộp có nắp 3K/chiếc. Về lấy dao cắt đôi hộp ra được 1 hộp còn đáy, phần còn lại lấy nắp hộp dính băng dính lại được thêm 1 hộp nữa. Tớ mua 30K/10 hộp về cắt ra được 20 hộp tha hồ trồng
Em vừa ra Phạm Ngọc Thạnh cua 1 đống về: - Mua 2 túi đất 20K/1 túi - Một đống hạt rau các loại - 1 túi phân vô cơ Ra đây nhiều lắm, cái gì cũng có .
Các mẹ cho em hỏi với khi các mẹ trồng rau như thế thì có làm xuất hiện nhiều muỗi ở khu vực quanh đó không? Tum nhà em nhỏ nên em lo có nhiều muỗi. Các mẹ chỉ giáo cho em nhá. Thanks
Không thấy muỗi đâu mẹ nó ạ, nếu chỉ trồng với đất thì k sao còn nếu trồng thuỷ canh thì hình như cũng có nhưng nhà tớ k trồng thuỷ canh chỉ nghe nói vậy thôi
C Trà ơi, hnay về trồng thử rồi, đổ đất ra rắc hạt lên, rắc phân vô cơ lên và tưới nc là ok a?? Mấy ngày thì lên mầm hả chi? 1 ngay tuoi bn lan?
Tò pich này đắt hàng ghê,bác Trà đảm đang quá,THÈM ! Bác mua cây chanh ở đâu mà tốt thế ? Em ua chỉ giồng tốt bên nhà ngoại,mấy vụ ăn quả rồi,chanh đào nữa chứ,dưng mà mang về nhà nội trồng thì toàn chết,hay tại cây gần mặt đường,nóng và bụi quá nhỉ ? Chỉ cho em với,giồng rau này thì mấy lần tưới nước một ngày ,đặc biệt là mùa hè ý ạ ?Rau ăn sống thì có tưới nước gạo được ko các mẹ ?À,mẹ mommi cho em xin tẹo kinh nghiệm giồng mồng tơi với ạ,hâm mộ quá !
Mấy hôm nay bận quá k vào được diễn đàn, cái trang này đúng là sở trường của tớ. Bà Trà khoe thì tớ cũng khoe tay nghề của tớ nhé Ớt tớ trồng ăn mãi chẳng hết
Chanh thì bà hỏi bà Trà nhé, còn ớt thì tôi cứ reo hạt khi mà nhà ăn ớt ý, nhưng mà nhớ chọn quả ớt chỉ thiên nhé. Dạo này nhà Momo chăm chỉ ghê cơ
@LeThuy: Thèm cây ớt của bà quá cơ. Nhà tôi trồng ớt chả bao giờ có nhiều quả thế, vì cứ có quả nào là bị vặt ngay. Cà chua thì bà ăn quả nào thấy ngon (nhiều bột hoặc đặc ruột, ít hạt thì lấy mấy cái hạt của nó, để vài hôm cho khô rồi đem gieo vào đất ẩm. Phủ hớp đất mỏng lên trên. Vài hôm là cây cà chua nhú lên thôi. Dễ trồng lắm. @momo: Chanh và ớt thì đi mua cây ở ngòai về mà trồng vì nó dễ lên lắm. Tuy nhiên lưu ý bà là khi mua thì người bán có cho chất gì đó vào cây nên cây rất tươi tốt, về nhà mình trồng thì phải mất mấy tháng nó cứ còi còi, sau đó nó mới tốt um lên thế đấy. Cây chanh này của nhà tôi, trông bé thế thôi mà quả rất to và nhiều nhé.
Lưu ý cả nhà khi rau đã lên mầm thì phải cẩn thận kẻo nàng chuột xơi mất nhé. Nhà tớ đã có 2 lần bị chuột chén mất đấy. Cuối cùng đành phải đậy hộp rau mầm lại (đêm thôi), chứ không có thì sáng ra chỉ thấy đất và hộp là còn thôi. Tiếc lắm.
Bà nói chí phải đấy, nhà tôi k có chuột nhưng mà có 1 lần bị con mèo nhà hàng xóm xơi mất, điên hết cả ruột