hic hic, thế thì em mình nó mua nhầm rùi, mà nó ra cửa hàng của viện giống cây trồng hỏi mua đất về trồng cây mà sao họ lại bán cho cái đó nhi? Mà lại còn mua tận 5 bao nữa chứ, trong hướng dẫn sử dụng thì thấy nó dùng để cải tạo đất nên mình cho vào mỗi hộp xốp 1/2 bao và trộn đều với đất lấy ở vườn vì tính mình đã làm là làm cho xong không đợi đến mai được, đằng nào cũng đã mua cây về rùi :mrgreen:. Hy vọng không vấn đề gì, kết quả thế nào báo cáo cả nhà sau nhé
Nhà em giồng bằng cái đất sạch Sông Gianh này vẫn thấy ok lắm,nhà em thì phải đục lỗ ở dưới,nhỏ thôi và rải xỉ than lên,kinh nghiệm của mấy bà giồng rau dưới quê mách,ko đục lỗ thì đến khi mưa lại bê hộp vào nhà hả bác ? hè !
Mà các bác nào muốn mua giống giau ở chợ Mơ thì vào cổng chợ bán cây cảnh hỏi,họ chỉ cho,hoặc sát ngoài cổng đói diện bách hóa giày có một hàng bán cả cây con nữa,gần chỗ gửi xe trong chợ mặt đường Bạch Mai ý mà
Kiểu gì chẳng phải làm mái che hả bạn, nhà mình vẫn phủ ni lông, đục lỗ ni lông cho cây lớn thôi. Vì để trên sân thượng mưa to gió lớn sục đất lên, bẩn thỉu lắm .
Hic hic, thằng em đi vác về 5 bao "lân hữu cơ sinh học sông gianh", em biết là không phải đất cần trồng nhưng sẵn có cây đang máu me trồng nên tối hôm qua làm luôn, sáng nay thấy cây nào cũng ủ rũ hết, chắc là mặn quá rùi . Hôm nay lại phải đi mua đất sạch về làm lại xem tình hình thế nạo Hic hic, mà mình không có kinh nghiệm, sai em ra cửa hàng mua đất sạch sao bọn nó lại bán cho mình phân lân nhi??
Hộp xốp hoặc khay trồng rau là phải đục lỗ ở dưới à? Sao mấy bà ở Phạm Ngọc Thạch chẳng dặn gì mình nhỉ? Mà ở đó họ bán cái khay nhựa 15-20K/cái để trồng rau, có lỗ đâu? Nhà tớ đã triển khai trồng rau xà lách, hành, mùi, mồng tơi từ tuần trước. 2 hôm nay đã nhú lên vài cm rồi. Để chiều về chụp ảnh khoe với bà con.
Em giồng bằng giá thể,có đục lỗ nhưng vẫn ok ạ,mấy hộp xà lách của em lên tốt bời bời,cả rau diếp,tía tô,kinh giới,thơm,răm,húng chó,ngổ nữa,sướng ! Hành nhà em bây giờ mới ra rễ ạ
Hìhìhì tớ mồm to hô hào xong đến giờ vẫn chưa triển khai được hộp nào cả (mặc dù đã có hộp). Tuần này phải hạ quyết tâm mới được.
@bác Ngân: Khoe bác để bác lấy tinh thần nhá Mấy em rau dền này đã sang mẫu giáo bé rồi nhé! Xà lách tốt bời bởi nhờ có mưa phùn. Rau mùi đang nhu nhú đây. Mấy bạn này khó tính, trồng lâu lắm. "Xen canh" xà lách và diếp cá. Cần tây còn đang ở "tuổi teen" CÒn tiếp ạ
TIếp theo đây ạ "cấy" rau muống để lấy rau sạch Rau muống "cấy" sau 1 ngày đây ạ Bạn này thì còn đang hồi hộp chưa biết là cây gì vì để lẫn lộn các loại hạt nên không nhớ ạ, he he
Cách "cấy" rau muống đây ạ. Ra chợ, chọn 1 mớ rau nào già già 1 chút về để héo đi rồi vùi xuống đất, theo chiều nghiêng và tưới nước ẩm. Khoảng vài ngày là rau muống ra rễ và khi đó thì bấm cái ngọn đi, nó sẽ ra các nhánh khác. Thế là thành rau sạch. Đây là kinh nghiệm của mẹ chồng em. Lần trước em cũng mua hạt rau muống về trồng, nhưng hạt rau bán ở Phạm Ngọc Thạch là giống của TQ nên ăn rất nhạt, nhìn thì non nhưng ăn gì lại dai. "Biểu hiện" của rau muống TQ là lá rau dài, nhỏ, xanh non. Các mẹ lưu ý nhé kẻo mất công trồng mà lại không ăn được thì phí lắm.
Nhìn vườn rau xà lách của bác mà em thèm quá, nhà em ai cũng thích ăn rau này mà. Bác cho em kinh nghiệm đi, trồng rau này chỉ việc mua hạt về gieo là xong hả bác?
Đúng là rau này trồng dễ lắm, nhất là vào mùa có mưa phùn như mùa này. Giờ sợ rau "tăng phọt" lắm nên đành phải kì cạch học làm nông dân thôi :mrgreen:
E cũng đang tập tành làm nông dân đây ạ . Các bác cho em hỏi, gieo hạt rùi, có rau ăn, lâu ko thì thay hạt mới ạ, mong các bác chỉ giáo sớm .
Nhà Linh nói đúng đấy, vì mình trồng để ăn nên cứ luân phiên thôi. Cái rễ của cây lứa trước lại băm ra trộn vào đất ủ là phân xanh cho cây. Chả bỏ cái gì cả :mrgreen:
Chị ơi, sáng sớm nay lên tưới cây, thấy tan hoang cửa nhà. Bọn chim vào làm sạch mầm rau muống, rau mùi, phá hộp rau dền, ăn quả ớt... Điên quá đi mất, làm thế nào bây giờ hả các chị