E biết chuyện này chắc các mẹ cũng chia sẻ nhiều rồi, tức là chuyện tiền chi tiêu trong nhà của 2vc ý ạ! Ck cm hàng tháng đưa một phần tiền lương cho cm giữ lại và giữ lại 1 khoản để chi tiêu hay là đưa hết cho cm và lúc nào cần tiền thì lấy ạ! Như nhà e ck e một tháng chỉ đưa cho e một khoản chi tiêu trong gia đình, còn đâu là sẽ giữ hết. Nếu có chi tiêu phát sinh thì cũng mặc kệ, chỉ biết là một tháng đưa ra như vậy thôi.
Em k giữ tiền của ck, thẻ ông ý cũng cầm. Nhưng e kiểm soát đc tiền của lão. Mấy nữa e nghỉ sinh bé thì em giữ thẻ luôn. Đưa lại cho lão 1 ít. Còn thiếu đâu lão tự làm thêm mà chi tiêu cho bản thân. Lương của lão em pải giữ để chi tiêu cho con. Đấy là e tính như thế. Hihi
Mình cũng thích đưa như vậy thôi, nhưng lão ck toàn đưa hết, giữ 1 phần tiêu thôi. Vì lão ấy biết m giữ đc tiền, qtrong để ck tin tưởng. Mới lại m toàn chi tiêu nhiều về GĐ ck thôi, nên ko đưa m giữ á thì tự chi tiêu kiểu gì cũng thiếu.hi
Vậy tiền còn ck mẹ nó giữ để làm gì ? Mn có biết ck còn bn ko ? nhà mình thì ck đưa hết , khi nào có việc cần mình lại đưa
Chồng mình đưa 80% lương cho mình để tiêu sài, muốn tiêu gì thì tiêu. Còn lại 20% để chồng xăng xe, ăn vặt, rồi bia bọt bạn bè
Hầu hết tiền đều do mình giữ, thỉnh thoảng kiểm tra ví chồng nếu hết thì bỏ thêm vào hoặc hôm nào tiếp khách thì chồng lại bảo đưa tiền. Chồng mình ko giữ tiền vì chồng kêu anh cầm chả biết tiêu gì mà nhanh hết lắm
Chắc ông ấy thấy đưa ít mà mn vẫn thu vén được nên không chịu đưa thêm đấy. Mn cứ kêu gào khó khăn, tìm mọi cách moi cho em.
theo mình thì chuyện tiền nong 2 vợ chồng càng phải rõ ràng. Chồng mn đưa 1 phần còn giữ lại cũng được, nhưng cần phải nói rõ với vợ giữ để làm gì, đầu tư hay tiết kiệm, và nếu định sử dụng vào việc lớn, khá tốn kém thì cần bàn bạc với vợ, cả hai cùng nắm rõ và thống nhất. Và hàng tháng nếu có việc phát sinh thêm thì chồng cần đưa thêm để vợ trang trải, không đưa mn ép phải đưa.
Em cũng nghĩ tiền nong nên rõ ràng. Đưa hay không, đưa nhiều hay đưa ít không quan trọng. Quan trọng là cả 2 phải nắm rõ được kinh tế trong gia đình ạ
Chồng các mẹ thế la ổn rui, chồng minh thi tháng đưa tháng không, chắc tháng này minh phải nghiêm khắc hơn mới được
Hic! Hay là lão ấy nghĩ là e không giữ được tiền nhỉ? Nên mới không đưa như vậy! E về phải hỏi xem có phải không mới được.
Nhưng mà ck e đưa là chỉ để chi tiêu đi chợ búa hàng ngày, tiền điện tiền nước...linh tinh ấy mn ạ! Chứ không có tiền tiết kiệm đâu, nên e chẳng tiết kiệm được đồng nào. E cứ nói thẳng với chồng là, tiền anh đưa thế này e không tiết kiệm được. Nếu như có việc gì phát sinh cần phải có một khoản lớn thì anh tự đi mà lo.
đã thế mn khỏi cần tiền tkiem, chi tiêu gia đình nhà ck thì để ck tự lo hết, còn tiền mn kiếm đc thì để riêng mà làm quỹ đen phòng thân hoặc chi tiêu cá nhân. Theo m như vậy cũng đc, việc lớn việc bé thì để ck lo.
Chồng mình giao thẻ lương cho mình, trong ví thường dưới 1tr để chi tiêu, đi đường, hết thì lại xin tiền mình. sáng ăn cơm ở nhà, trưa thì chồng mình nấu cơm cho 2 vc mang đi làm, tối ăn ở nhà nên cũng ko tốn tiền ăn ngoài. Hàng tháng tiền tiêu vặt, xăng xe, đám xá của chồng hiếm khi trên 1tr, còn lương của chồng mỗi tháng 40 -50tr là là tiền trong kiểm soát của mình.
vâng ạ! E cứ chi tiêu thôi mn ạ! Nghe lời mn cố gắng lập 1 cái quỹ đen riêng cho mình. Chứ không chẳng may có việc lại chẳng có đồng nào mn nhỉ?
Hâm mộ mn quá! Mà lại được ông chồng biết tiết kiệm nữa. Ox e còn lâu mới chịu mang cơm đi ăn ạ! Chỉ có ăn sáng là ăn ở nhà thôi, trưa ăn ngoài quán! tối thì thi thoảng nhậu nhẹt, nhưng cũng chịu khó về nhà ăn cơm. Nhưng mà lương ck e mà nhiều như ck mn chắc e cũng phải xem xét.
tại nhà mình còn nợ tiền nhà nên chưa chi tiêu thoải mái được. 2 vc tốt nghiệp đại học 2 năm thì cưới nhau, cưới đc 2 năm nữa thì mua nhà 2 tỷ mà bố mẹ 2 bên thì ko có cho nên vay ngân hàng cả gốc cả lãi những hơn 1 tỷ, lại còn phải nuôi bố mẹ nữa. Mang nợ nhiều quá nên ko dám chi tiêu thoải mái bạn à.