Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. e chỉ c ra chỗ bà bói bài nhé, c ra 14 Ngõ Quỳnh, gần CV Tuổi trẻ, trên đường Thanh Nhàn. C tới đó hỏi cô Nội xem bói bài, sđt cô í 01666639099 nhé. Gọi điện trc khi đến để xem cô í có xem đc ko, chứ ở đó đông lắm, nhiều quá ko xem đâu. Mỗi lần xem có 40k thôi, e xem thấy chuẩn lắm, mà giá lại rẻ. Còn 1 cô nữa ở Hà Đông, cô Tuyết gần chua Bia Bà, e ko có sđt, bạn e có, ko biết còn ko í. Cô này xem như kiểu ng bị nhập í. Cô í xem lướt tay r nhắm mắt phán. Mà phán rất nhanh nhé. Phải ghi âm mới đc. Cô này thì e xem bt nhưng bạn bè e xem lại thấy đúng. C thử qua đó xem. Ah, cô này lấy đắt nhé. Khách nhà cô ấy toàn ng có tiền thôi mà ((
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. cảm ơn em nhé. khi nào rảnh chị chạy qua đó xem thế nào. cũng k xa nhà chị lắm
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Chuyện trùng hợp thôi mn ạ. Phật tại tâm, cứ sống tốt đời, đẹp đạo là thanh thản rồi, còn thì việc gì đến nó sẽ đến thôi, mn đừng hoang mang nhé!
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. sau vụ cả nhà em ốm, hôm tuần trước em khai hải quan. mà vướng mắc chút, lại phải khai lùi 1 ngày. hàng về cửa khẩu rồi mà lại phải lùi lại. hic hic, em chỉ mong là trùng hợp mn ạ.
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Mấy cái này cũng khó nói quá, thui chị cứ đến thắp hương như các chị nói đi ạ,ko cầu gì cũng đc.
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Em cũng ko mê tín lắm. Chắc là do trùng hợp gì thôi mn ạ. Nhưng người ta vẫn thường nói "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Nên mn vẫn nên thắp hương cả 2 nơi nhé
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Mn có gần Mỹ Đình k? Ở đó có thày xem đc đấy. Mình nghĩ bạn nên thắp hg cả 2 nơi vì ở nhà mình thấy bá của mình vẫn thắp hg ở miếu rồi mới lên chùa.
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Đang thắp hương cầu xin miếu rồi bỏ bê như thế là thiếu tôn trọng. CÒn đi chùa thắp hương là chuyện bt, dù là đên miếu hay CHùa chiền chỗ tâm linh miễn sao mình nên có tâm, không nghe người này người kia xúi, cảm thấy thanh thản và k cắn rứt thì làm.... KHông thắp ra miếu mình thấy bạn cũng có chút lăn tăn mà... cứ thắp hương cả 2
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. theo mình nghĩ, làm những việc mà bản thân thấy thanh thản là được,
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. mình k gần mỹ đình lắm. nhưng cũng k xa lắm. mn cho mình sdt, tên thầy, địa chỉ với. cuối tuần rảnh mình qua xem thế nào
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Vâng, em cũng thấy lăn tăn thật. khi nào còn ở trọ đấy chắc em vẫn ra đó thắp hương thôi
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Bạn ơi, bạn làm thế như kiểu ng ta giúp bạn rồi mà bạn lại bỏ ng ta ấy. Theo tớ, bạn nên đi tìm thầy, nhờ thầy cho cái bùa để trấn để ngăn ma quỷ quấy phá. Em ủng hộ quan điểm mẹ nó ra chùa thắp hương ạ.
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Ở MĐ thầy k xem vậy bạn lên Việt Trì hỏi thầy Tự ở gần cầu Việt Trì ai cũng biết.
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Các mẹ ạ, hôm nay em đi xem cô Nội ở Ngõ Quỳnh rồi ạ. Cô bảo nên lập bàn thờ trong nhà thay vì ra miếu thắp hương ạ. Cô bảo tháng 8 ra chùa xin bốc bát hương rồi thờ trong nhà
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. thế là yên tâm rồi mẹ nó ạ. Nhất là tu tại gia. Nhà mẹ nó cứ làm bát hương rồi cầu ở nhà ^^
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Mẹ nó cứ hay nghĩ linh tinh, bệnh tật mùa này dễ bệnh, ngẫu nhiên mà phát bệnh thôi Mình không rõ mẹ nó đã làm cái lễ cảm ơn ở miếu chưa? (cảm ơn vì đã xin đc thứ cần xin). Nếu chưa làm lễ cảm ơn mà bỏ đi như thế, sợ sẽ bị quở. Về tâm linh cũng như đời thường, có đi có lại mà. Mình xin được rồi thì cũng nên tới để trả ơn, cũng là lẽ thường mà. Mình không rành về tâm linh. Nếu đã quen đi miếu thì vẫn duy trì cũng đc bạn ạ. Đừng nặng nề và mê tín quá lại bất an
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. em nghĩ là thành tâm mình thôi ,chị cứ coi như là tháng đấy vận hạn cả nhà ốm nhẹ đi cho nhẹ đầu ạ
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. trước kia mh cũng tin chuyện tâm linh nhưng chỉ 1 phần. từ ngày bố mình mất thì mh tin chuyện tâm linh 100%
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. tình hình là mẹ cháu ui em cũng sợ lắm hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Mẹ nào giúp em chuyện tâm linh với ạ. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mn vẫn cứ ra miếu thắp hương, và đi cả chùa nữa cho mát mẻ,