Đừng bi quan quá mẹ nó à. Bao giờ ông trời cũng mở đường sống cho con người mà! Vợ chồng em lương không cao nhưng được cái vợ chồng biết bảo ban nhau, cuộc sống nói chung ổn định. Trộm vía là từ ngày cưới đến giờ gần 4 năm rồi, năm nào cũng để ra được một món gọi là... Lương tháng vợ chồng em chia ra các phong bì cho từng khoản, cố gắng liệu cơm gắp mắm không tiêu sang khoản khác. Còn thừa bao nhiêu em đưa hết cho mẹ em giữ, gửi tiết kiệm. Giờ chẳng biết chính xác mình có bao nhiêu nhưng thấy mẹ cũng tủm tỉm bảo là, cứ yên tâm! Các bác mừng cho vợ chồng em và cùng nhau tìm cách kiếm tiền, cùng nhau tiết kiệm nhé!
tiết kiệm chi tiêu Đó là nỗi khổ của tất cả các bà mẹ trẻ, nhiều cũng mệt mà ít cũng chết. cố gắng kiếm để tiêu thôi.
Nhưng bù lại mẹ nó đã có mảnh đất mua trước đấy rùi còn gì, mình thấy cũng ổn đấy chứ, chúc mừng mẹ nó mới phải.
em cũng ghi sổ hàng tháng ạ, và đến cuối tháng nhìn vào em tá hỏa hết cả lên......Ặc... Sợ quá... trung bình một tháng của bọn em: - tiền nhà, điện, nước, nét: 1,5tr - tiền ăn : 1tr (chỉ ăn bữa tối thôi đấy ạ) - gửi bố mẹ chồng ở quê : 1tr - chi tiêu xăng xe, dt 2 vc : 1tr - Phát sinh khác : 500k thế là hết nhẵn, chả để ra đồng nào lâu lắm em có biết mua sắm là gì đâu, bghuhhu
các mẹ ơi,e cũng ghi sổ chi tiêu đàng hoàng nhưng đến cuối tháng ngồi tính tiền thì cứ ngẩn tò te,thiếu chỗ này hụt chỗ kia.lắm lúc cũng bảo cố gắng tiết kiệm nhưng đi đâu mà thấy cái gì đẹp là ko mua ko chịu đc,nhất là đi mua đồ cho bé yêu thì chẳng tiếc tí ti gì hết
vào đây mới thấy mình cùng cảnh ngộ với các mẹ trong này, kiểm soát đồng tiền khó thật, nhiều khi muốn tiết kiệm lắm mà ko đừng đc, toàn là những khoản phải tiêu. T7, CN ở nhà chồng ăn tươi cái là ra chợ bay mất vài trăm, hay bỗng dưng mẹ chồng rủ đi chợ rồi bà lại thích mảnh vải này hay bộ quần áo kia chả lẽ lại để bà trả tiền, thế là lại nghiến răng chi ra những khoản ngoài luồng, trong khi những khoản cp cố định thì tháng nào cũng phải nộp đều tăm tắp, bảo sao mà cuối tháng toàn bị thâm hụt ngân sách các mẹ ạ, biết đến bao giờ đc tiêu tiền ko phải nghĩ các mẹ nhỉ
Cố gắng để chi tiêu tiết kiệm thế mà tháng nào nhà e cũng âm ,tháng nào e cũng ghi chi tiêu rõ ràng để rồi đến cuối tháng cộng sổ thì mặt cứ ngẩn tò te ,như bị oánh cắp ý. Chọn cách nhét lợn thì cũng đc dăm bữa nửa tháng là lại thôi ,haizzz còn mỗi cách tiết kiệm là mua xư 2 cái bảo hiểm cho cả vợ và chồng cho xong
Đấy là thu nhập của các mẹ vào loại khá khẩm. Chứ lương ba cọc ba đồng công chức như nhà tớ mới chết. Tháng nào mà để lại được vài trăm là lạ.Toàn những khoản cố định tính ra đã bằng tiền lương của một người. Đấy chưa kể tiền ăn hàng tháng. Khoản này ko tính được mà lại rất tốn tiền. Đi chợ thì thấy gì đẹp lại vác về cho con. Có tháng tớ lôi về cho con hơn 10 bộ quần áo. Hichic.Không khi nào hạn chế được. huhu
ực. Em cũng lương ba cọc ba đồng, chưa lập gia đình nên chỉ phải lo cho mỗi bản thân thui mà tháng nào cũng âm...híc Không biết sau này lấy chồng nuôi con như thế nào? huhu. "mà em chả sắm sửa cho mình được cái gì, mà tiền lại cứ lang thang đi đâu hết các pác ạ"
Thời buổi lương thì chẳng tăng mà giá thì cứ vùn vụt, em mới có bé nữa thành ra cái gì cũng dồn cho con. Lúc mua đồ thì cứ nghĩ thôi cứ chọn cái tốt nhất cho nó, vợ chồng còm kèm cũng được nhưng cuối tháng thì tái cả mặt. Đúng là chi phí cho bé gấp 3 lần cho bố mẹ cộng lại. Bây giờ mẹ bỏ ĐT thôi, bỏ mua sắm, bố bỏ thuốc lá, phim ảnh huhu dồn vào cho con. Lương ơi là lương, sao mày chăng tăng
Mình cũng chẳng biết làm thế nào cả. Nhà mình 3 người lớn, 2 trẻ con. Tiền học cố định của bọn tre một tháng là 1.7tr. Tiền sữa bột là 1.8tr, sữa tươi+ chua+caramen+ăn vặt....là 700. Tièn ăn gia đình hàng ngày là 4tr. Điện nước+điện thoại cố định+cap+internet là 1tr. xà phòng+nước sả+ GVS+tắm gội......=500. Chưa hề có một đồng tiêu vặt nào. Con cái lại rất thương bác sĩ tháng nào cũng ốm định kì, tháng nào nhẹ thi 500, nặng một chút thì 1tr, không dám cộng nhưng tháng nặng hơn. Lương mẹ một tháng 7.5tr. xin bố hỗ trợ thêm một tháng 2.5tr mà lúc nào cũng bị cằn nhằn không biết mẹ tiêu gì hay lại dấm dúi cho ai. Nhiều lúc nghĩ thật là chán. Mẹ tiêu gì ghi sổ thì bố cũng chẳng thèm xem chỉ nói rằng mẹ không biết chi tiêu. Các bạn có cách nào bớt xén giúp mình với
Thế thì bạn nên trích những phần nào chi cho 2 con thì bạn giữ, những phần còn lại, nhờ ông xã quản lý thử vài tháng xem anh ấy còn cằn nhằn nữa không.
Nghĩ đến vụ tiêu pha quản lý tiền lại thấy cay mũi... em là loại quản lý tiền cực kém vì quen thói thích là tiêu... Lấy chồng, sinh 1 em bé mới 8 tháng mà thấy tình hình chi tiêu kinh dị quá...cũng thử ghi chép lại chi tiêu nhưng thấy choáng quá... chán chả buồn ghi nữa: Sữa cho con gái: 1.5T Giúp việc:1.4T Bột và thức ăn cho con gái: 1T Ăn uống:4.5T Xăng xe, bột giặt,...linh tinh: 1T
Hichic khổ thân bạn,đàn ông là thế,có gì cũng bảo vợ không biết tiêu pha, nhưng để các ông ý quản lý xem,có mà chết ngất,tiêu như mất cắp. Xin lỗi bạn nhưng sao bi h mà lương 2vc bạn thấp thế, chắc bạn ko ở HN phải không??? Bạn phải bảo chồng phấn đấu làm ăn hơn là chỉ trích vợ như thế. Mình nói thẳng mong bạn đừng giận . Mỗi tháng đưa cho vợ được 1 tr còn kêu ca gì...hichic Btw,xin chia sẻ với bạn
E không biết chị nói thật hay đùa,hichic,vì e thấy rất khó hiểu khi lương chị 7.5tr mà chồng đưa 2.5tr???? C không phải tìm cách bớt xén gì cả,mà tìm cách quản lý chồng ý ạ...hichic.E ko có ý gì,chỉ là thấy b]cs xúc quá thôi