Ông xã - tiêu bao nhiêu 1 tuần?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi kimtyconyeu, 16/10/2009.

  1. kimtyconyeu

    kimtyconyeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Các chị tay hòm chìa khóa cùng vào đây tâm sự nào :p:p:p

    Thế cho em hỏi trong trường hợp các chị là tay hòm chìa khóa. Chồng thì lương cứng hay lương mềm, tay trái hay tay phải đều đưa hết cho vợ rùi thì các chị phát cho mấy ổng bao nhiêu xiền 1 tuần để ăn sáng + tiêu vặt ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kimtyconyeu
    Đang tải...


  2. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Anh xã nhà mình luôn ăn sáng tại nhà do vợ nấu,còn tiền khác tiêu vặt thì như sau:
    1.Tiền xăng xe 500k/tháng
    2.Tiền điện thoại di động 100k/tháng
    3.Tiền phòng thân(lúc nào cũng có trong ví vì khoản này là cố định) 200k/tháng
    4.Tiền uống nước 100k/tháng
    Và đưa cả 1 lần cho mỗi tháng,chồng ráng mà chi tiêu thôi!
     
  3. thuymieu158

    thuymieu158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Cái này thì vô hạn định. Trong túi xã nhà em bao giờ cũng có vài triệu tiền mặt, còn trong thẻ ATM thì lúc nào cần tự rút. Em không quản lí tiền của xã, 2 vc chồng cứ tiêu thôi, tên nào hết trước thì xin tiền tên kia. Khoản chi chung hàng tháng thì để trong tủ, đến thời điểm nào cần thì bỏ ra. Vì thế kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, mãi chả thấy tiết kiệm được gì.
     
  4. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,613
    Đã được thích:
    844
    Điểm thành tích:
    823
    Xã mình có lương, thưởng về giao hết cho vợ (lúc còn tiền mặt) giờ qua ngân hàng rồi nhưng vẫn về 'khoe" đầy đủ, thẻ thì mình giữ, giờ không tiện đi lại thì chồng giữ nhưng nói chung chồng hiếm khi tự rút tiêu cá nhân.
    Mình thì cứ có khuyến mãi thì nạp, nhưng trung bình chồng 100k/tháng.
    Xăng xe không biết bao nhiêu, hết thì đổ.
    Ăn sáng không đáng kể cho gì ăn nấy, nhưng thường xuyên bụng đói hic hic.
    Ăn trưa chung với đồng nghiệp, nghe kể tầm 1.000k/tháng (30-35k/buổi). Sau ăn trưa thì uống cà phê cóc ngay cơ quan, tầm 200k/tháng.
    Chả thấy tiêu dùng gì thêm, mặc dù mình cũng bỏ vào tầm 300-400k trong túi.
    Tiêu lặt vặt chả bao nhiêu, mà mình cũng không khoán, cứ thấy hết là bỏ vào nhưng cũng khá lâu mới hết (trộm vía). Chỉ thỉnh thoảng lại máu lên đòi rinh về máy móc, thiết bị điện tử là vợ méo mặt!
     
  5. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà em thì lại khác, em cho lão tự do, chỉ cần đưa cho em 3,5tr/tháng, nhưng lão ấy phải chịu trách nhiệm đóng tiền internet, sữa cho con và xăng xe, đt và chi tiêu riêng của lão ý. Chảng biết thu nhập một tháng được bao nhiêu? Hic có tự do quá không các mẹ?
     
  6. yeunuthichhanghieu

    yeunuthichhanghieu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Lão nhà em em kêu tiêu hoang mà còn kêu.Một tháng tính ra đi làm có 15 ngày thế mà tiêu bay 3t bạc.
     
  7. vivial

    vivial Thành viên mới

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Èo ôi! ước gì chồng mình đạt chuẩn thế này!
     
  8. kimtyconyeu

    kimtyconyeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Chồng ko đạt chuẩn mà vợ dạy chuẩn :D:D:D

    Chồng em thì đưa bao nhiêu hết bây nhiêu nên mỗi tuần em phát cho 300n nhưng thình thoảng lại phát sinh nên có khi lại phải đưa thêm vài trăm nữa. Nhưng nói chung là từ 1,2t đến 1,5t tiêu vặt.

    Mua sắm gì em chi hết, đt em bao.
     
  9. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    thế không cho ông ý tiền ăn trưa hả? hay có người bao khoản đó rùi...hi hi
     
  10. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    ngày xưa có nợ nần, lương chồng hàng tháng trả nợ hết, mỗi tháng vợ cho chồng 1tr tiêu vặt.
    giờ hết nợ thì lại theo kiểu "tiền đứa nào đứa ấy tiêu
     
  11. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    ươc gì em được như mẹ nhà này.
    Chồng em chưa bao giờ cho vợ 1 đồng lương
    các khoản chi tiêu ở nhà, tất tần tật em lo.
    Ông ấy bảo tiền lương ông ấy để tiết kiệm..mà em chả quản lý tài khoản...em còn đáng lo hơn ạ!
    chuyến này về phải tính lại thui!!
     
  12. kimtyconyeu

    kimtyconyeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Có thể ăn cùng cty mà, như xa em thì cty có mấy chục ng thế là thuê ng nấu ăn rùi cứ đến giờ là có vợ ng xới cơm cho đấy :cool:
     
  13. babynoel

    babynoel Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/10/2008
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ cũng tùy tính chất công việc của mỗi người thôi..xã nhà mình phải 3T/tháng tính luôn ăn trưa, xăng này nọ....
     
  14. kimtyconyeu

    kimtyconyeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Vô lý thế, phải dạy lại chồng thôi. Con cái rồi thì phải khác chứ :rolleyes:
     
    Sửa lần cuối: 16/10/2009
  15. lưu ly hà nội

    lưu ly hà nội Thành viên mới

    Tham gia:
    16/7/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà em ngược lại, chồng bao em. Có lương là chồng giữ khoảng 5tr tiêu vặt, ăn trưa, xăng xe...còn đâu giao cho em. Thỉnh thoảng em hay nhờ chồng mua hộ cái nọ cái chai cũng nhiều xiền phết.
     
  16. kimtyconyeu

    kimtyconyeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Thế thì chồng chị chắc làm việc có liên quan đến đối ngoại như KD hay PR nhỉ, vì phải giữ các mối quan hệ nữa mà. Chồng em chỉ là dân văn phòng thui nên cũng đỡ tốn kém nhưng ngược lại là ko có màu mè. hay tính theo % lương nhỉ? :rolleyes::rolleyes:
     
  17. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    thế là gián tiếp quản lý rồi còn gì
    đằng này nhà em, rủ nhau đi siêu thị thì y như rằng ví ông ấy hết tiền!!](*,)](*,)](*,)

    vấn đề nhà em nan giải quá, em cũng chưa biết làm thế nào ạ!
     
  18. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    mấy chị công ty cứ khuyên em phải quản lý cái thẻ tài khoản của chồng mà em chưa làm được.
    cứ nói đến là ông ấy lằng nhằng rồi lờ đi ngay ạ!
     
  19. kimtyconyeu

    kimtyconyeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Thu nhập đáng nể quá :rolleyes:
     
  20. MESUTUCON

    MESUTUCON Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    vậy là mẹ nó còn giỏi nuôi được cả nhà.
    Mình thì ông có đưa thẻ đấy nhưng tháng lương cơ bản chỉ có 1600k thôi, mới lên được 1 bậc đấy ạ(làm nhà nước chính cống), ko những ko được đồng nào còn phải cấp thêm ấy chứ.
     

Chia sẻ trang này